Lễ hội Nước mắm truyền thống lần đầu tiên được tổ chức sẽ diễn ra tại TP.HCM từ ngày 23 - 27/10 tại khu vực Thương xá Tã cũ. Nhiều hoạt động độc đáo giới thiệu và quảng bá nước mắm Việt sẽ diễn ra xuyên suốt 5 ngày tổ chức.
Khi thành phố Huế trở về nhịp sống bình thường, nhiều dịch vụ được mở lại, tôi liền theo những người bạn hào hứng đi đổi gió. Chúng tôi không về biển Thuận An hướng QL49, mà ngược lại leo dốc Phủ Cam lên vùng đồi Thủy Xuân hướng Tây. Anh bạn trưởng đoàn nói “mình đi ăn món Lào!”.
Một tách cà phê espresso đen đặc và sánh mịn không chỉ đơn thuần có mục đích “nạp” caffeine cho cơ thể để giúp đầu óc tỉnh táo. Tại Italy, espresso mang ý nghĩa to lớn về giá trị văn hóa và xã hội.
Một buổi trưa, tôi vừa ăn cơm xong thì đứa cháu mang ra mấy cái bánh ống để trên bàn, mời tôi tráng miệng. Tôi cầm cái bánh lên cắn một miếng, vị ngọt thanh của đường phèn, béo béo bùi bùi của bột gạo và đậu xanh tan trong miệng.
Sau thời gian gặp khó khăn do đại dịch, Nhà hát Tây Đô đã có sáng kiến tổ chức chương trình biểu diễn đờn ca tài tử (ĐCTT) tại chợ nổi Cái Răng, TP Cần Thơ.
Lần đầu đặt chân đến Na Hang, bạn sẽ thấy bất ngờ vì nơi đây thiên nhiên vẫn lưu giữ nguyên vẹn nét hoang sơ. Xen kẽ giữa núi non trùng điệp là bạt ngàn cánh rừng nguyên sinh và nước hồ trong xanh như ngọc.
Quê tôi ở vùng Giáp Nước, Vàm Đình, thuộc huyện Cái Nước, cách Năm Căn chỉ vài chục cây số. Cái Nước được xem như miệt đồng gạch nối giữa hai cánh rừng U Minh và Năm Căn. Ở đây ruộng lúa là chính, xen lẫn với vườn dừa, vườn tạp, lung trấp, đầm lầy, rừng chồi…
Những rừng cao su trải dài đẹp như một bức tranh sống động, bên đỏ rực, bên đã lún phún lá non, chỗ còn trơ thân cành khẳng khiu… Những ngày này có dịp đi qua huyện Châu Đức, Xuyên Mộc chắc hẳn ai cũng ngỡ ngàng trầm trồ bởi những rừng cao su bạt ngàn 3 màu lá thơ mộng chẳng khác phong cảnh châu Âu.
Với nét đẹp yên bình, hoang sơ, đảo Lan Châu Cửa Lò thu hút đông đảo du khách ghé thăm. Đảo là nơi thích hợp để bạn đắm mình trong làn nước xanh mát cùng cát trắng dịu êm và thư giãn với các hoạt động vui chơi thú vị.
Lễ tình nhân Valentine không chỉ tặng nhau hoa, socola mà ở nhiều nơi trên thế giới còn trao thìa thay vì socola, thậm chí có nơi đón lễ tình nhân cả tuần, cả năm.
Không nơi nào như Tây Nguyên - mỗi dòng sông, ngọn thác, cánh rừng đều ẩn chứa những huyền sử hư thực của cộng đồng các dân tộc bản xứ sinh sống từ ngàn đời trên vùng đất này.