
Độc đáo chợ Ramadan của người đạo Hồi giữa lòng Sài Gòn
Thu Hoài
29/03/2024 8:30 AM (GMT+7)
Cứ đến dịp lễ Radaman, một khu chợ của người đạo Hồi tại quận 8 lại hoạt động sôi nổi. Đồ ăn, thức uống, phụ kiện, quần áo và nhiều sản phẩm khác được bày bán.
Khu dân cư này trong hẻm 157 Dương Bá Trạc (quận 8). Người dân tộc Chăm đến từ tỉnh An Giang, sống gần nhau, cùng nhau giữ gìn nét đẹp văn hóa, tôn giáo của mình. Đặc biệt là dịp lễ Radaman, người dân thực hiện nghi lễ nhịn ăn trước khi mặt trời lặn.

Đa dạng các loại thực phẩm được bán tại khu chợ. Ảnh: Hoài Anh
Theo ông Haji Kim So - giáo cả khu vực này cho biết nơi đây có khoảng 2.500 người dân theo đạo Hồi sinh sống. Từ các dịp Tết, lễ trong năm đều được người trong cộng đồng gìn giữ và tiếp tục truyền lại cho con cháu.

Chợ người đạo Hồi nằm trong một khu nhỏ trên con hẻm 157, đường Dương Bá Trạc (quận 8). Ảnh: Hoài Anh
Theo giáo cả, các khu vực của người đạo Hồi thường được treo những dây có cờ đỏ sao vàng và cờ xanh (tượng trưng cho đạo Hồi). Chỉ cần đi vào khu vực có treo cờ, mọi người giống như đang lạc vào một cộng đồng người đạo Hồi thu nhỏ.

Cờ dây biểu tượng cho khu vực của người đạo Hồi sinh sống. Ảnh: Hoài Anh
Một trong những dấu ấn đậm chất văn hóa của đạo Hồi chính là lễ Ramadan. Ramadan là tháng thứ 9 theo lịch âm của người Hồi giáo, còn gọi là tháng nhịn ăn. Trong suốt một tháng lễ, tín đồ đạo Hồi không ăn không uống, không hút thuốc và không được đưa bất kể thứ gì vào miệng trước khi mặt trời lặn. Đến 18g10, người dân bắt đầu được xả chay, ăn uống bình thường.

Khu chợ nằm trên con hẻm nhỏ nên chỉ phục vụ đồ ăn mang về. Ảnh: Hoài Anh
Năm nay, lễ Ramadan từ 10/3 - 10/4, cũng là lúc khu chợ nhỏ của cộng đồng người đạo Hồi hoạt động sôi nổi nhất. Khu chợ bán đa dạng các món ăn từ chè, bún, các loại bánh chiên, bánh ngọt, nước uống… Không chỉ người đạo Hồi mà còn nhiều người dân từ nơi khác đến mua.

Từ 14h, tiểu thương bắt đầu dọn thức ăn ra bán. Ảnh: Hoài Anh
Bà Hadi Mad - tiểu thương khu chợ cho biết từ 14h, các quầy buôn bán bắt đầu mở. Người mua không chỉ là người theo đạo Hồi mà còn có cả những người dân ở vùng lân cận. Đến 16h, khu chợ bắt đầu buôn bán tấp nập.
“Khu chợ này hoạt động sôi nổi vào tháng lễ Ramadan. Theo phong tục, người theo đạo phải nhịn ăn từ sáng đến lúc mặt trời lặn, họ mua đồ ăn về và dùng sau 18h10, bà Hadi Mad nói.

Gỏi, bánh ngọt, cháo, bún là những mặt hàng được bán nhiều tại chợ. Ảnh: Hoài Anh
Buôn bán tại khu chợ này hơn 30 năm, bà Mat Sah cho rằng lễ Ramadan là một ngày lễ đặc biệt của cộng đồng người đạo Hồi. Tất cả mọi người thực hiện nghi lễ này để thể hiện sự thông cảm với người nghèo, rèn tính tiết chế, chống lại cám dỗ vật chất.
“Từ ngày lễ Ramadan bắt đầu, khu vực này vào buổi chiều lúc nào cũng đông đúc. Dạo này, còn có nhiều khách du lịch đến ghé thăm, quay phim. Đồ ăn ở đây cũng khá rẻ, dao động từ 10.000 - 30.00 đồng”, bà Mat Sah nói thêm.

Lễ Ramadan từ lâu đã thành một nếp văn hóa không thể thiếu của người Hồi giáo. Ảnh: Hoài Anh
Trong suốt tháng Ramadan, anh Zaman Nuri luôn thực hiện đúng nghi lễ nhịn ăn. Đến khoảng 17h, anh bắt đầu mua thực phẩm, chờ đến giờ để xả chay. “Gia đình tôi từ An Giang lên khu này sống đã hơn 10 năm. Đến đúng buổi, tôi chỉ cần mua vài chiếc bánh là có thể dùng cho một buổi tối”, anh Zaman nói.

Nhiều mặt hàng khác nhau được bán tại chợ. Ảnh: Hoài Anh
Không chỉ có thực phẩm, khu chợ này còn bán quần áo, phụ kiện, phục vụ cho người theo đạo Hồi. Ông Ca Rim (55 tuổi) được cộng đồng giúp đỡ, tạo điều kiện để ăn ngủ tại thánh đường trong lúc lên Sài Gòn bán đồ.
“Cứ đến lễ Ramadan, tôi từ An Giang lên Sài Gòn bán quần áo, phụ kiện. Mỗi món chỉ từ 30.000-70.000 đồng. Người mua cũng chủ yếu là người đạo Hồi sống trong khu vực này. Tôi cảm thấy vui khi được buôn bán, giao lưu, hòa mình trong không khí của người chung cộng đồng”, ông Ca Rim nói.

Nhóm bạn trẻ thích thú trải nghiệm ngày lễ Ramadan ngay tại Sài Gòn. Ảnh: Hoài Anh
Khu chợ này còn thu hút nhiều bạn trẻ Sài Thành đến trải nghiệm mua sắm. Anh Bùi Nguyễn Văn Nguyên bị thu hút bởi nghi lễ độc đáo và cùng nhóm bạn đến khu chợ này để vui chơi.
“Tôi từng đến An Giang du lịch và ấn tượng với cảnh cộng đồng người theo đạo Hồi cùng nhau tổ chức ăn uống vào buổi tối trong dịp lễ Ramadan. Khi đọc tin tức, tôi có thấy thông tin khu chợ này và nhanh chóng rủ bạn đến. Thật sự không nghĩ rằng có một cộng đồng người đạo Hồi sống, cùng gìn giữ phong tục tập quán giữa chốn Sài Gòn này”, anh Nguyên nói.
Một năm đồng hành cùng VF 6, người dùng “nghiện” xe điện, không muốn quay lại xe xăng
Sau khi đánh giá nhiều lựa chọn cả xăng và điện, anh Phúc Sơn (Nam Định cũ, nay là Ninh Bình) quyết định tậu VinFast VF 6 vì ưng thiết kế và cảm giác lái vượt xa xe xăng. Sau 1 năm, anh khẳng định đó là quyết định sáng suốt và bản thân anh đã… nghiện xe điện.
Trần Văn Hoàng Nam: Từ cậu học trò nghèo đến giám đốc cấp cao Tại Anh Quốc
Trong dòng chảy không ngừng của nền kinh tế toàn cầu, câu chuyện về những người Việt trẻ tuổi kiên cường, vượt qua mọi rào cản để khẳng định vị thế trên trường quốc tế luôn là nguồn cảm hứng bất tận.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ thẳng thừng kêu gọi tước quyền lực của Fed
Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cần được giải thoát khỏi nhiệm vụ giám sát các ngân hàng trong nước, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent viết trên tờ Wall Street Journal.
Vietjet tăng 10.000 chỗ trên tất cả các đường bay phục vụ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
Hân hoan chào đón kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Vietjet sẽ bổ sung thêm 10.000 chỗ trong kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày từ 30/8 đến 2/9.
Vietjet khởi công Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng Tàu bay tại Long Thành – Bước tiến mới của hàng không Việt Nam
(Đồng Nai, ngày 19/8/2025) – Hãng hàng không Vietjet chính thức khởi công Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng Tàu bay tại Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.