Tân Văn: Ấm lòng những mái nhà "an cư" cho hộ nghèo
+aA-
Hoàng Tính
04/11/2025 10:34 AM (GMT+7)
Con đường vào xã Tân Văn, tỉnh Lạng Sơn sau những ngày mưa còn vương chút lầy lội, nhưng cảnh sắc núi rừng xanh mướt và những nếp nhà mới khang trang, đặc biệt là nhiều ngôi nhà được hỗ trợ từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững đã thấp thoáng sau rặng cây
Theo chân cán bộ xã Tân Văn, chúng tôi tìm đến nhà ông
Lăng Văn Tượng, sinh năm 1964, ở thôn Bảo Lâm, một gia đình vừa được hỗ trợ xây
dựng nhà từ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.
Ông Lăng Văn Tượng bên căn nhà mới xây dựng kiên cố. Ảnh: Hoàng Tính
Đón chúng tôi trong ngôi nhà sàn 2 tầng mới được xây
dựng bằng khung bê tông kiên cố, 4 gian rộng rãi trên diện tích 120m2, là hình
ảnh người đàn ông đang cần mẫn ngồi đan lưới. Nụ cười hiền hậu, ông Tượng phấn
khởi mời chúng tôi vào nhà.
Pha trà mời khách, ông Tượng không giấu được xúc động
khi kể về quá khứ: Cuộc đời tôi rẽ sang một bước ngoặt nghiệt ngã vào năm 2016,
khi tôi bị một tai nạn ập đến khiến không thể làm được việc nặng, kinh tế gia
đình ba nhân khẩu nhanh chóng rơi vào kiệt quệ, trở thành hộ nghèo của địa
phương.
Khó khăn nhất chính là ngôi nhà, trước đây là nhà sàn
gỗ, làm đã lâu nên mối mọt làm hư hỏng hết, mỗi khi trời mưa là dột, nắng thì
dọi thẳng vào nhà, cả gia đình lúc nào cũng sống trong cảnh bất an.
Nỗi ám ảnh về một mái nhà không an toàn cứ treo lơ
lửng, khiến giấc mơ thoát nghèo càng thêm xa vời với gia đình ông Tượng.
Bước ngoặt đến từ năm 2024 khi gia đình ông Tượng
được tiếp cận Tiểu dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền
vững về hỗ trợ xây dựng nhà.
Ông Tượng cười: Nhà nước hỗ trợ là cái vốn mồi là động lực lớn lắm. Gia đình cũng cố gắng vay mượn, bỏ thêm vào hơn 200 triệu nữa,
để hoàn thành ngôi nhà này.
“Nhưng điều đáng quý nhất, từ tháng 1 đến tháng 5/2025,
khi gia đình làm nhà, bà con, hàng xóm ai cũng đến hỗ trợ công. Từ dỡ nhà cũ,
vận chuyển vật liệu, đến đổ bê tông... lúc đổ cái sàn bê tông này là mời cả
làng đến giúp đấy, mỗi người hộ một tay, khí thế vui vẻ” ông Tượng rưng rưng
nước mắt cho hay.
Chính vì vậy ngôi nhà của ông Tượng hoàn thành không
chỉ được xây bằng bê tông, cốt thép, mà còn được dựng nên từ "tình làng
nghĩa xóm", từ sự chung tay của cả cộng đồng.
Ngôi nhà 120m2 được xây dựng bằng ý Đảng và lòng dân. Ảnh; Hoàng Tính
Đó chính là minh chứng sống động cho việc khi chủ
trương, chính sách của Nhà nước "ý Đảng" hợp với mong ước của người
dân "lòng dân" và được cộng hưởng bởi sức mạnh đoàn kết, thì việc khó
mấy cũng thành công.
Ông Lý Văn Hoàn – Bí thư, Trưởng thôn Bảo Lâm cho hay:
Trên địa bàn có 3 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà theo tiểu dự án 1 Chương trình
mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, đến nay chúng tôi đều đã hoàn thành. Đặc
biệt với căn nhà mới dựng gia đình ông Lăng Văn Tượng, sau khi rà soát hộ nghèo
2025 gia đình đã chuyển từ hộ nghèo sang cận nghèo của địa phương.
Vượt khó hoàn thành những mái nhà an
cư
Trao đổi với chúng tôi về chương trình xóa nhà dột,
nhà tạm ở địa phương, ông Nông Ngọc Nam - Chủ tịch UBND xã Tân Văn, cho hay:
Công tác chăm lo, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho nhân dân luôn được cấp
ủy, chính quyền xã đặc biệt quan tâm. Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột của xã luôn
bám sát tình hình ở địa phương, kịp tháo gỡ khó khăn ngay lập tức khi có tình
huống phát sinh, đảm bảo mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra.
Cuộc sống của gia đình ông Tượng đã được đảm bảo hơn từ khi có căn nhà mới. Ảnh: Hoàng Tính
Trong xóa nhà dột, nhà tạm toàn xã Tân Văn có 99 hộ
trong danh sách cần hỗ trợ (Người có công, hộ nghèo, cận nghèo, từ các Chương
trình mục tiêu Quốc gia và chương trình phát động, hộ bị ảnh hưởng thiên tai...
trong đó, 63 nhà xây mới và 36 nhà sửa chữa).
Bên cạnh đó ông Nam cũng thẳng thắn chỉ ra các khó
khăn: Đường giao thông ở một số thôn rất vất vả, xe ô tô không chở vật liệu đến
tận nơi được, phải vận chuyển bằng xe máy hoặc gùi bộ… ảnh hưởng nhiều đến tiến
độ. Một số hộ đất ở lại chưa phù hợp quy hoạch, chúng tôi phải phối hợp tháo gỡ.
Nhưng vượt lên tất cả, với sự quan tâm, chỉ đạo sát
sao của Ban chỉ đạo xóa nhà dột, nhà tạm tỉnh Lạng Sơn, sự hướng dẫn của các
cấp chính quyền và đặc biệt là sự chung tay vào cuộc của Ủy ban MTTQ Việt Nam
và các tổ chức chính trị - xã hội. Tại địa phương khi triển khai và thực hiện, anh em bạn bè, hàng xóm, láng giềng đều tham gia hỗ trợ ngày
công lao động, san gạt mặt bằng, vận chuyển vật liệu... Từ đó đã tạo nên một sức mạnh tổng
hợp của cả hệ thống chính trị.
Chia tay ông Lăng Văn Tượng và hình ảnh ông ngồi đan
lưới trong ngôi nhà mới khang trang, vững chãi đã giúp chúng tôi hiểu rằng, ngôi
nhà không chỉ che mưa, che nắng mà nó là biểu tượng của sự an toàn và của một
tương lai mới. Tin
rằng, từ những ngôi nhà "ý Đảng, lòng dân", một mùa xuân mới đang thực sự về trên vùng đất này, cái nghèo sẽ ngày càng lùi xa.
Lần đầu tiên, những chiếc xe container tự hành không người lái (AGV) đã di chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam trong điều kiện đêm tối tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn).
Lân Nóng là một làng thuộc xã Cai Kinh tỉnh Lạng Sơn đang hiện thực hóa mô hình "Ngôi làng Net Zero", hứa hẹn tạo sinh kế mới cho các gia đình và khẳng định thương hiệu du lịch xanh của xứ Lạng.
Lần đầu tiên, những chiếc xe container tự hành không người lái (AGV) đã di chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam trong điều kiện đêm tối tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn).
Lân Nóng là một làng thuộc xã Cai Kinh tỉnh Lạng Sơn đang hiện thực hóa mô hình "Ngôi làng Net Zero", hứa hẹn tạo sinh kế mới cho các gia đình và khẳng định thương hiệu du lịch xanh của xứ Lạng.