Thứ bảy, 18/05/2024

Nhạc kịch về “chú lính chì” Thiện Nhân và hành trình vượt lên số phận

26/10/2023 9:08 AM (GMT+7)

Lấy cảm hứng từ hành trình vượt lên số phận, đi tìm một phần thân thể đã mất của hai mẹ con chị Mai Anh - Thiện Nhân, Nhà hát Tuổi Trẻ đã dàn dựng vở nhạc kịch "Viên đá ngũ sắc" và dự kiến công diễn ngày 9-10/11

Câu chuyện vượt lên trên số phận của Thiện Nhân, tấm lòng nhân ái và tình yêu con vĩ đại của chị Mai Anh với hành trình 13 năm đi tìm phần thân thể đã mất cho Thiện Nhân đã trở thành câu chuyện xúc động, mang năng lượng tích cực lan tỏa tới nhiều bà mẹ cũng có con bị mất một phần thân thể. 

Và để tiếp nối những điều tốt đẹp đó Nhà hát Tuổi Trẻ đã dựng vở nhạc kịch "Viên đá ngũ sắc" với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, diễn viên của nhà hát, cùng các em nhỏ đã được tuyển chọn.

Nhạc kịch về “chú lính chì” Thiện Nhân và hành trình vượt lên số phận - Ảnh 1.

NSƯT Cao Ngọc Ánh – Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ chia sẻ tại buổi công bố vở nhạc kịch "Viên đá ngũ sắc". Ảnh: BTC

Chia sẻ tại buổi công bố vở nhạc kịch, chiều ngày 24/10, NSƯT Cao Ngọc Ánh – Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ nói: " Lấy cảm hứng từ hành trình vượt qua số phận của Thiện Nhân, vở nhạc kịch "Viên đá ngũ sắc" được chúng tôi dàn dựng với thông điệp lan tỏa niềm tin vào cái thiện, vào những kỳ tích được tạo ra bằng niềm tin của con người.

Chủ đề về niềm tin được lặp lại, xuyên suốt vở kịch, với tất cả những nhân vật xuất hiện. Trong vở nhạc kịch nhân vật bé Mai đã nắm chặt viên đá ngũ sắc – biểu tượng cho lòng tin vào phép màu, suốt đường đời và từ đó không chỉ tạo nên chuyện cổ tích cho Thiện Nhân mà phép màu từ câu chuyện của Thiện Nhân còn mang lại hy vọng và thay đổi cuộc đời cho nhiều bạn nhỏ khác cũng bị mất một phần thân thể.

Với Nhà hát Tuổi Trẻ, đây là nỗ lực tiếp theo trong việc dàn dựng những vở nhạc kịch thuần Việt, thể loại nhạc kịch được sáng tạo, dàn dựng và biểu diễn bởi người Việt Nam với nội dung được xây dựng từ chính những câu chuyện của Việt Nam thay vì dàn dựng và biểu diễn lại những tác phẩm "phái sinh" đã thành công của thế giới".

NSƯT Nguyễn Sỹ Tiến – Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ cũng cho biết: "Câu chuyện mẹ con chị Mai Anh và Thiện Nhân với hành trình 13 năm đã trải qua và để lại nhiều dấu ấn, hiệu ứng lan tỏa. Nhà hát Tuổi Trẻ cảm thấy tự hào khi đưa được một phần nào đó trong hành trình của mẹ con chị Mai Anh và Thiện Nhân lên sân khấu, đến gần hơn nữa với khán giả.

Nội dung vở nhạc kịch là nói về những suy nghĩ của những người mẹ, những tổn thương của những đứa trẻ và tình thương của các bác sĩ, của cộng đồng. "Viên đá ngũ sắc" có thể mới là gợi ý ban đầu, mà trong tương lai sẽ còn là những tiếp nối của "Viên đá ngũ sắc" 1, 2 để có thể lan tỏa những điều tích cực đến với nhiều người, đến với xã hội. Có được sự chung tay của nhiều người với quỹ Thiện Nhân".

Nhạc kịch về “chú lính chì” Thiện Nhân và hành trình vượt lên số phận - Ảnh 2.

Ê-kíp chia sẻ tại buổi công bố vở nhạc kịch "Viên đá ngũ sắc" chiều ngày 24/10. Ảnh: BTC

Diễn viên trẻ Minh Châu, nhân vật chính trong vở nhạc kịch thì bộc bạch, cô rất vui và hạnh phúc khi được vào vai mẹ Còi (tức chị Mai Anh, mẹ của Thiện Nhân).

"Từ lâu, tôi đã biết câu chuyện của hai mẹ con chị Mai Anh và Thiện Nhân qua báo chí và tôi rất xúc động, cảm phục tấm lòng của chị Mai Anh cũng như những gì mà hai mẹ con chị đã vượt qua.

Tuy nhiên, đây cũng là lần đầu tiên tôi được chọn vào vai chính, lại diễn trên một sân khấu lớn nên tôi cũng cảm thấy lo lắng. Vai diễn này là một thử thách lớn đối với tôi. Nhưng với sự ngưỡng mộ chị Mai Anh và Thiện Nhân nên tôi sẽ cố gắng hết sức cho vai diễn này. Cố gắng lột tả đúng tinh thần một người mẹ yêu con vô bờ bến. Một người phụ nữ Việt Nam có tâm hồn thiện lương, muốn truyền niềm tin, hy vọng tới các bà mẹ có trường hợp tương tự như chị", diễn viên Minh Châu chia sẻ.

Nhạc kịch về “chú lính chì” Thiện Nhân và hành trình vượt lên số phận - Ảnh 3.

Các em nhỏ biểu diễn một phần của vở nhạc kịch "Viên đá ngũ sắc". Ảnh: BTC

Cũng tại buổi công bố vở nhạc kịch "Viên đá ngũ sắc", chị Mai Anh, mẹ của Thiện Nhân cho hay: "Tôi biết có nhiều người mẹ cũng có con đang bị bệnh, cũng bị mất mát một phần của cơ thể. Và hành trình cùng đồng hành như mẹ Còi (nhân vật trong vở nhạc kịch "Viên đá ngũ sắc") đi tìm những phần mất mát của cơ thể cho các con. Với vở nhạc kịch này, tôi đã nhận được rất nhiều sự trợ giúp của mọi người, từ Nhà hát Tuổi trẻ, người thân, bạn bè, các nhà báo đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

Ban đầu tôi nghĩ câu chuyện về Thiện Nhân không phải là câu chuyện mới, thậm chí đã quá cũ, đôi khi tôi còn không muốn nhắc tới. Tuy nhiên, cha đỡ đầu của Thiện Nhân, bác sĩ người Mỹ đã nói với tôi: "Với câu chuyện của Mai Anh, Thiện Nhân đó có thể là câu chuyện cũ, thế nhưng ngày hôm nay, ngày mai và trong tương lai sẽ còn nhiều đứa trẻ ra đời với những phần mất mát, thiếu hụt trong cơ thể.

Sẽ có những người mẹ tiếp tục hành trình đi tìm phần mất mát đó cho con mình nên không thể vì câu chuyện của mình quá cũ mà từ chối kể lại câu chuyện của mình". Tôi thấm thía với câu nói này và tôi mong muốn, sau vở nhạc kịch này sẽ có thêm nhiều kết nối để những đứa trẻ, bà mẹ có thêm nhiều cơ hội. Quan trọng hơn đó là mọi người cùng yêu thương nhau. Và tôi hy vọng, vở nhạc kịch sẽ thành công một cách độc lập và không liên quan gì tới một hành trình cụ thể của một người nào đó".

Nhạc kịch về “chú lính chì” Thiện Nhân và hành trình vượt lên số phận - Ảnh 4.

Những điệu nhảy được trình diễn trong vở nhạc kịch là những nhạc hip hop, Jazz swing và nhạc đương đại…. Ảnh: BTC

Vở nhạc kịch "Viên đá ngũ sắc" được dàn dựng bởi tổng đạo diễn NSƯT Cao Ngọc Ánh, cùng sự tham gia của các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ.

Những tác phẩm âm nhạc được trình diễn trong vở nhạc kịch gồm "Trái tim không biên giới"; "Ước mơ xanh"; "Trái tim thơm tho"; "Tự tin"; "Bao giờ mẹ lấy chồng".

Những điệu nhảy được biểu diễn trong vở nhạc kịch là những nhạc hip hop, Jazz swing, nhạc đương đại… Tất cả sẽ được kết hợp nhuần nhuyễn tạo nên không khí vui nhộn, hiện đại, tươi trẻ và phù hợp với các bạn trẻ.

Được biết vở nhạc kịch "Viên đá ngũ sắc" bán vé, một phần doanh thu sẽ được trích cho hoạt động của Quỹ Thiện Nhân vào tháng 11/2023, nơi nhiều em nhỏ sẽ tiếp tục được thay đổi cuộc sống nhờ đôi tay của các vị bác sĩ giàu tình yêu.

Theo Dân Việt 

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Chinh phục Olympic Games Paris 2024: Các phần thưởng giá trị lớn đã có chủ.

Chinh phục Olympic Games Paris 2024: Các phần thưởng giá trị lớn đã có chủ.

Kết thúc giai đoạn 1 chương trình “Chinh phục Olympic Games Paris 2024”, Sacombank đã tìm ra 41 khách hàng may mắn sở hữu các phần thưởng giá trị. Giai đoạn 2, Sacombank triển khai chương trình hoàn tiền khi chi tiêu tại nước ngoài với tổng ngân sách đến 2 tỷ đồng.

Tái hiện không gian trồng sâm Ngọc Linh tại Lễ hội sâm TP.HCM

Tái hiện không gian trồng sâm Ngọc Linh tại Lễ hội sâm TP.HCM

Tại Lễ hội Sâm và Hương liệu, dược liệu Quốc tế TP.HCM năm 2024 sẽ có không gian nhà màng, tái hiện mô hình trồng sâm Ngọc Linh.

“Đã thèm” với lễ hội Bánh mì tại TP.HCM

“Đã thèm” với lễ hội Bánh mì tại TP.HCM

Lễ hội Bánh mì đang diễn ra tại TP.HCM thu hút rất đông người dân và du khách. Lễ hội năm nay thay đổi địa điểm tổ chức, kỳ vọng mang lại nhiều trải nghiệm thú vị về ẩm thực cho khách tham quan.

Sản phẩm cân bằng dinh dưỡng của Meiji đã có mặt tại thị trường Việt Nam

Sản phẩm cân bằng dinh dưỡng của Meiji đã có mặt tại thị trường Việt Nam

Công ty Cổ phần Sóng Thần Hà Nội (Magicwave) vừa phối hợp với Công ty TNHH Meiji Food Việt Nam tổ chức “Lễ ra mắt sản phẩm cân bằng dinh dưỡng MeiBalance của hãng sản xuất Meiji Nhật Bản và công bố hệ thống phân phối sản phẩm MeiBalance chính hãng tại Việt Nam”.

Điện mặt trời áp mái tại các trụ sở công TP.HCM sẽ đạt hiệu quả cao

Điện mặt trời áp mái tại các trụ sở công TP.HCM sẽ đạt hiệu quả cao

Tổng số trụ sở các cơ quan, đơn vị ở TP.HCM có điện mặt trời áp mái là 440 trụ sở với tổng công suất lắp đặt 43,312MWp; dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 650 tỷ đồng, theo ông Nguyễn Phương Duy, Phó trưởng phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương TP.HCM.

Vì sao Việt Nam nên "hãm phanh" trong phân khúc khách sạn, resort hạng sang?

Vì sao Việt Nam nên "hãm phanh" trong phân khúc khách sạn, resort hạng sang?

Mỗi năm tại Việt Nam có đến gần 20 triệu phòng trống ở các khách sạn bốn và năm sao, theo công ty tư vấn bất động sản Knight Frank. Vì vậy, các chủ đầu tư cần đi chậm lại trong phân khúc này.