Người dân Yên Bình ấm lòng đón những món quà từ những người con xa quê hương trở về sau lũ lịch sử
+aA-
Hoàng Tính
19/10/2025 10:28 AM (GMT+7)
Trận lũ đầu tháng 10 quét qua thôn Đồng Bụt xã Yên Bình, Lạng Sơn để lại cảnh tan hoang, mất mát. 100% hộ dân bị ảnh hưởng, tài sản cơ nghiệp cả đời đã bị dòng nước nhấn chìm. Giữa lúc khó khăn đó những người con quê xa hương đã tìm về, chia sẻ gánh nặng, thắp lên hy vọng giúp bà con khôi phục lại cuộc sống bình thường.
Có mặt tại
thôn Đồng Bụt, xã Yên Bình những ngày sau trận lũ dữ, chúng tôi không khỏi xót
xa trước một cảnh tượng tiêu điều.
Trận lũ lịch sử đã làm khiến cửa hàng tạp hóa gia đình ông Lý bị thiệt hại nghiêm trọng. Ảnh: Hoàng Tính
Bùn non vẫn còn ngập
trắng lối đi, thứ mùi ẩm mốc, tanh tưởi xộc lên nồng nặc. Đồ đạc hư hỏng chất
thành từng đống lớn. Nỗi bàng hoàng, thất thần vẫn chưa phai trên gương mặt của
những người dân nơi đây.
Trò chuyện
với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Lâm, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đồng Bụt,
giọng vẫn còn lạc đi, cho biết: Trận lũ ngày 7-8 tháng 10 vừa qua là chưa từng
có trong lịch sử địa phương. Nước lên quá nhanh và cao, nhiều gia đình không
kịp trở tay, không thể chạy được đồ đạc.
Toàn thôn
Đồng Bụt có 236 hộ gia đình cùng sinh sống thì 100% đều bị ảnh hưởng nặng nề. Hiện
giờ bà con rất khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày.
Chia sẻ với chúng tôi bà Nguyễn
Thị Chanh, 82 tuổi, cho hay: Từng tuổi này tôi chưa thấy trận lũ
nào như này, gia đình tôi có 2 ông bà
già, các con đều ra ở riêng. Hôm nước lũ về, nó lên nhanh quá, nước ngập lên
tận mái nhà. Toàn bộ 5 sào lúa, đàn gà và chăn màn, quần áo đều đã bị chìm
trong nước lũ.
Các gia đình buôn bán ở thôn Đồng Bụt bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ. Ảnh: Hoàng Tính
Cùng chung
cảnh ngộ, ông Nguyễn Văn Thắng cho hay: Ngôi nhà của gia đình tôi cũng bị nước
tràn vào lên tới 2 m, các đồ dùng xe máy, tivi, tủ lạnh... tất cả đều đã bị
nước lũ nhấn chìm.
Sự tàn phá
của trận lũ không chỉ dừng lại ở tài sản trong nhà. Nó đã quét sạch mọi sinh kế
của người dân thôn Đồng Bụt khi 15ha lúa và 8ha ngô đang chuẩn bị thu hoạch
cũng bị nước lũ nhấn chìm.
Là khu vực
trung tâm của xã vì vậy có nhiều hộ kinh doanh, buôn bán, trong thôn Đồng Bụt
cũng đã bị thiệt hại nặng nề như: ông Đoàn Văn Lý với 2 cửa hàng tạp hóa, hàng
nghìn mặt hàng; anh Nguyễn Văn Thủy kinh doanh phân bón cũng có 20 tấn phân bón
các loại bị nước lũ nhấn chìm…
Những tấm lòng người con xa quê hương
Những ngày vừa qua hay tin quê
hương gặp nạn, những người con ở khắp mọi miền Tổ quốc đã
cùng nhau kết nối, kêu
gọi hỗ trợ.
Con cháu gia đình ông bà Vũ Biệng và những người bạn đã cùng nhau hỗ trợ những nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con. Ảnh: Hoàng Tính
Trong đó có
gia đình con cháu cụ Vũ Biệng ở thôn Đồng Bụt cùng những người bạn đã cùng nhau
quyên góp tiền và hàng hóa… Họ đã vượt hàng trăm cây số từ Lạng Sơn, Hà Nội,
Hưng Yên để trở về Yên Bình.
Những món
quà mà đoàn mang về không chỉ nặng về vật chất mà còn nặng trĩu ân tình và vô
cùng thiết thực với nhu cầu cấp bách của bà con: 450 chiếc chăn đông; 350 chiếc
màn, 200 chiếc chiếu, 540 chai dầu ăn, 1.300 gói bột canh, 50 cái gối, 1.300 hũ
yến, cùng sữa, áo len, quần áo và nhiều nhu yếu phẩm khác.
Bà Nguyễn Thị Chanh nhận những phần quà hỗ trợ. Ảnh: Hoàng Tính
Trong buổi
trao quà, ông Ma Văn Đạt, Phó Chủ tịch xã Yên Bình, đã có mặt, bày tỏ sự cảm ơn
sâu sắc tới tấm lòng của đoàn thiện nguyện gia đình con cháu cụ Vũ Biệng đã hỗ
trợ người dân địa phương.
Nhận phần hỗ
trợ, bà Nguyễn Thị Chanh, không giấu được niềm vui cho hay: Hôm nay được các
đơn vị hỗ trợ trang thiết bị thiết yếu tôi rất mừng.
Dù phía
trước còn bộn bề khó khăn, thách thức, khi nhiều người dân thôn Đồng Bụt có lẽ
phải bắt đầu lại cuộc sống từ con số không, nhưng sự hỗ trợ kịp thời, đầy ắp tình người
của những người con xa quê hương như gia đình cụ Vũ Biệng và bạn bè, là nguồn
động viên to lớn. Tình cảm ấy giúp người dân Yên Bình có thêm động lực để vượt
qua mất mát, thêm tin tưởng vào tương lai, để sớm ổn định lại cuộc sống.
Sáng 18/10, Hội Nông dân xã Văn Lăng (tỉnh Thái Nguyên) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với sự tham dự của 65 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho 1.415 hội viên nông dân toàn xã.
Mỗi ca làm việc ở Công ty Than Hòn Gai - TKV kéo dài 8 tiếng đồng hồ bao gồm cả thời gian giao ca và di chuyển xuống hầm lò. Một ngày than Hòn Gai - TKV có 3 ca làm việc liên tục 24/24. Những người thợ lò ở đây vẫn ngày đêm âm thầm đưa hàng triệu tấn than từ lòng đất lên làm giàu cho tổ quốc.
Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố 2 đối tượng vi phạm quy định về an toàn thực phẩm khi mua lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, sau đó giết mổ, trà trộn để bán kiếm lời.
Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong đã trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên trong lĩnh vực nhựa xây dựng xuất sắc đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương (GPEA) với cấp độ World Class - mức cao nhất.
Sáng ngày 17/10, một đoàn công tác đặc biệt của Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp cùng lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn về với bà con các xã Vân Nham, Yên Bình, Thiện Tân – những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận lũ lịch sử vừa qua.
Sáng 18/10, Hội Nông dân xã Văn Lăng (tỉnh Thái Nguyên) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với sự tham dự của 65 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho 1.415 hội viên nông dân toàn xã.
Mỗi ca làm việc ở Công ty Than Hòn Gai - TKV kéo dài 8 tiếng đồng hồ bao gồm cả thời gian giao ca và di chuyển xuống hầm lò. Một ngày than Hòn Gai - TKV có 3 ca làm việc liên tục 24/24. Những người thợ lò ở đây vẫn ngày đêm âm thầm đưa hàng triệu tấn than từ lòng đất lên làm giàu cho tổ quốc.
Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố 2 đối tượng vi phạm quy định về an toàn thực phẩm khi mua lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, sau đó giết mổ, trà trộn để bán kiếm lời.
Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong đã trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên trong lĩnh vực nhựa xây dựng xuất sắc đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương (GPEA) với cấp độ World Class - mức cao nhất.
Sáng ngày 17/10, một đoàn công tác đặc biệt của Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp cùng lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn về với bà con các xã Vân Nham, Yên Bình, Thiện Tân – những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận lũ lịch sử vừa qua.