Tại một quầy bánh nằm ngay góc đường Nguyễn Thị Thập (quận 7- TP.HCM), treo chi chít bảng giá 25k - 30k loại 1 trứng, 40k loại 2 trứng cùng đủ các loại bánh chay mặn của nhiều thương hiệu khác nhau thế nhưng vẫn rất ít người mua.
"Bây giờ chủ yếu là công nhân với mấy chú chạy xe ôm mua thôi, giảm 30% so với đầu mùa mà cũng ít người mua lắm. Đầu mùa bán 70.000 - 90.000 tùy theo mà giờ bán giá vậy cũng không ai mua", một nhân viên bán bánh trung thu vừa dọn hàng vừa chia sẻ.
Bánh trung thu "ế" còn cũng tương đối đa dạng gồm: bánh thập cẩm gà quay, thập cẩm lạp xưởng, gà quay vi cá, bánh chay nhân hạt sen,... hạn sử dụng còn gần 1 tuần lễ.
Đang đi chơi, ngang qua sạp bán bánh trung thu, thấy giảm giá còn 30k/cái, chị Uyên tranh thủ ghé vào, quan sát kĩ hạn sử dụng rồi chị mới quyết định mua. "Chị thấy giá này là hợp lí rồi, hồi đầu mùa chị cũng có mua cho gia đình ăn rồi, nãy đi ngang thấy rẻ quá nên ghé vào mua thêm, 30k/cái này là quá được rồi", chị Uyên hào hứng chia sẻ.
Cách đó không xa, một quầy hàng bánh trung thu cũng đang dọn dẹp dần để trả mặt bằng. Số lượng bánh còn lại chủ yếu là Kido, dù đã giảm 30% so với thời điểm đầu mùa thế nhưng dường như người mua cũng không mặn mà cho lắm.
"Công ty không thu hàng về nên mình phải giảm giá để bán cho hết hàng luôn nhưng mà vắng hoe, ít người hỏi lắm, giờ ráng bán rẻ cho hết. Đầu mùa cũng nhiều người mua lắm"- ông Nguyễn Hữu Lợi (quận 4) chia sẻ.
Quan sát một quầy bánh ở đường Trường Chinh - quận Tân Bình, dù là thời điểm tan tầm, người dân qua lại đông đúc nhưng cũng lác đác người ghé mua. Số lượng bánh còn lại cũng khá nhiều.
"Ở đây còn đủ loại luôn, giờ giảm giá vậy là cũng lỗ lắm rồi, chiếc thập cẩm gà quay đầu mùa em bán 70-80k/cái, giờ bán 100k/4 cái, em không có bán hàng hết date đâu, chắc bán 4 ngày nữa rồi nghỉ thôi"- chia sẻ của một tiểu thương tại đây.
"Tôi cũng e ngại về bánh trung thu giảm giá cuối mùa lắm, nhưng nhìn hạn sử dụng còn 1 tuần nữa thì tôi cũng ráng mua vài cái, tại mấy đứa nhỏ vẫn còn muốn ăn"- chị Chiến (quận 12) vừa lựa bánh vừa chia sẻ.
Theo Phụ nữ Việt Nam
“Cùng TTC – mát lòng mùa nắng hạn” là hoạt động nằm trong chương trình mang nước sạch đến với bà con vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong những ngày nắng hạn do Tập đoàn TTC phát động.
Tổng dư nợ cho vay bất động sản tại VPBank hiện nay khoảng 90.000 tỷ đồng, chiếm 34-35% tổng số dư nợ của nhà băng này, lãnh đạo VPBank cho biết tại Đại hội đồng cổ đông 2024 của ngân hàng vào hôm nay 29/4.
Người dân TP.HCM bắt đầu đổ về các điểm tham quan, vui chơi nhiều hơn vào ngày 29/4, tức ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bất chấp nắng nóng. Suối Tiên, Thảo Cầm Viên Sài Gòn nhộn nhịp, khách chuộng những nơi có nhiều khu vực "giải nhiệt".
Bốn công ty giải pháp tài chính -- Zalopay, Lotte Finance, FE Credit và bảo hiểm OPES -- vừa trở thành đối tác chiến lược tại Việt Nam của công ty công nghệ bảo hiểm Igloo từ Singapore.
49 năm sau ngày thống nhất đất nước với hơn 30 năm đổi mới và phát triển, ngành thương mại TP. Hồ Chí Minh đã “lột xác” theo hướng văn minh, hiện đại.
Dịp nghỉ lễ này, thời tiết nắng nóng nên nhiều gia đình ở TP.HCM không đi chơi xa và buổi tối thường đi đến các chợ đêm (còn gọi là phố ẩm thực) để vui chơi, mua sắm, ăn uống. Có chợ đêm lượng khách tăng gần gấp đôi ngày thường.