
Câu chuyện Olympics: Sức mạnh từ gia đình và ý chí
Nguyễn Tường (tổng hợp)
31/07/2024 9:30 AM (GMT+7)
"Với các bạn, chỉ có hai vận động viên trên sàn đấu, nhưng thật sự có tới ba người! Đó là tôi, đối phương và đứa con bé bỏng chưa chào đời của tôi!"
Nữ vận động viên đấu kiếm Nada Hafez 26 tuổi người Ai Cập thổ lộ như trên khi đang tham dự Olympics Paris 2024 tại Pháp. Người đọc "sửng sốt" khi Hafez tiết lộ đang mang bầu đã 7 tháng.

Nada Hafez người Ai Cập thi đấu tại Olympics Paris 2024 đang diễn ra ở Pháp khi đang mang thai 7 tháng. Nguồn: Getty
"Quá trình mang thai thật khó khăn, chuyện phải nỗ lực để giữ cân bằng giữa cuộc sống và thể thao tốn rất nhiều sức lực, nhưng là điều đáng giá". Cô cũng cho biết mình may mắn vì nhận được tin tưởng và ủng hộ hết mình của chồng lẫn gia đình để tham dự Thế vận hội năm nay.
Đúng là "thật sự có đến ba người" như Hafez viết vì cũng khá gần ngày sinh nở. "Hai mẹ con tôi đều cùng chia sẻ thách thức ngang bằng nhau, cả về mặt thể chất lẫn cảm xúc," cô tiếp tục.
Lần thứ ba tham gia Thế vận hội, Hafez nói mình tràn đầy niềm tự hào khi lên sân đấu lúc mang thai. Cô đã có chiến thắng trước nữ vận động viên Elizabeth Tartakovsky của Mỹ trước khi thua Jeon Ha-young đến từ Hàn Quốc.
Hafez viết trên tài khoản Instagram: "Tôi viết điều này để thể hiện niềm tự hào tràn ngập trong tôi vì đã đảm bảo được vị trí của mình vào vòng 16 đội! Tôi thật may mắn khi được sự tin tưởng của chồng tôi và của gia đình để có thể đi xa đến thế này".

Vận động viên đấu kiếm Nada Hafez người Ai Cập tại Olympics Paris 2024. Nguồn: Getty
Câu chuyện của Hafez đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng thể thao và người hâm mộ trên toàn thế giới. Sự kiên trì và quyết tâm của cô đã chứng minh rằng không có giới hạn nào cho những gì phụ nữ có thể đạt được, ngay cả trong những hoàn cảnh đặc biệt nhất.
Hafez chia sẻ: "Tôi muốn gửi thông điệp đến tất cả phụ nữ rằng chúng ta có thể làm mọi điều nếu mình quyết tâm, dù đó là thử thách nào. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình".