Thứ tư, 01/05/2024

Nồi lẩu suýt ngon của Trấn Thành

02/03/2024 12:34 PM (GMT+7)

Phim "Mai" do Trấn Thành làm đạo diễn đang thành công vang dội trên toàn quốc về mặt doanh thu. Về mặt nội dung, tôi xem và có cảm giác như đang ăn một nồi lẩu thập cẩm, nhưng nguyên liệu không được chọn lọc phù hợp.

"Mai" suýt hay chứ không hay. Toàn bộ phim như một nồi lẩu muốn bỏ cái chi vô thì bỏ, nhiều món không được chọn lọc kỹ và… thực khách vẫn ăn. Bối cảnh chung cư có những người nhiều chuyện, xấu cả người lẫn nết, có đôi vợ chồng mà bà vợ xấu ma chê quỷ hờn, ông chồng mê gái nhu nhược và ngu đần, cả xóm có lối sống bẩn bựa mất vệ sinh.

Bạn thấy quen không? Nguyên cái "gói" này, hẳn là Trấn Thành bê từ phim "Tuyệt đỉnh công phu" (Hongkong 2004). Phim này rất nổi tiếng, ai đã xem có thể nhớ lại bối cảnh. Được rồi, nồi lẩu này ta có một Hongkong. Topping chính trong nồi lẩu, cũng là món cuốn nhất, là "đời sống massage" tại Việt Nam.

Nồi lẩu suýt ngon của Trấn Thành- Ảnh 1.

"Mai" là dự án điện ảnh mới nhất của Trấn Thành. Nguồn: nhà sản xuất phim


Thừa nhận Thành hoặc Bình Bồng Bột thể hiện các phân cách rất sinh động, chân thực và lôi cuốn. Ai đi massage rồi thì "coi tụi nó đóng có đúng không", ai chưa đi massage "mệt" (đa số là các quý cô quý bà) thì tò mò coi từng chút xem "ở trong ấy có gì". Nội việc cho chuyện massage trải dài phim cũng đủ hấp dẫn. Bởi ở đó có da thịt, có tiếp xúc, có "mâu thuẫn ngành" rất đặc thù.

Chỉ có chút hơi sai là mẹ Sâu thường xuyên đến massage chỗ Mai. Sâu cũng đến massage chỗ Mai. Tất nhiên, về lí thuyết, vì là massage khỏe (chứ hổng phải mệt) nên họ đón cả khách nam và nữ. Thực tế, nữ không đến chỗ massage khách nam đông, nam không đến chỗ masaage khách nữ đông. Các tiệm massage chuyên và phổ biến ở Sài Gòn đều vậy. Chỉ có mấy spa nhỏ là massage cho nữ, lâu lâu có đón thêm nam (đi cùng).

Nồi lẩu này có thêm món Hàn. Món này được phân công làm cột sống của phim - quan trọng cỡ nước lèo của nồi lẩu, quyết định ngon - dở. Không biết là Thành (ý tưởng, đạo diễn) hay Bình Bồng Bột (biên kịch) đã nghĩ ra được câu chuyện rất kịch tính, bất ngờ và màu sắc rất… Hàn.

Ông bố cờ bạc đã đưa con đi bán trinh, bán xong đẻ ra Minh. Mẹ Sâu đi massage Mai, Sâu cũng đi massage Mai. Mẹ Sâu (Hồng Đào) rất quý Mai và thân với Mai. Nhưng khi phát hiện ra con trai yêu Mai thì ra sức ngăn cấm dù rất quý Mai. Tình huống này cho thấy một ý cực hay: ở đời, người ta có thể thương và đối tốt với ai đó rất nhiều, miễn là người đó đừng… ảnh hưởng đến họ. Chứng tỏ đó là thứ "trông giống tình thương" chứ không phải tình thương. Thương đúng nghĩa là quên mạng sống của mình mà thương cơ.

Tiếp tục với món Hàn trong nồi lẩu: hai đứa yêu vật vã, chia tay vật vã, tràn ngập nước mắt. Sâu được chỉ định vào vai mít ướt nên khóc rất thường trực. Mai vào vai cứng rắn, mạnh mẽ, lì đời, chỉ thỉnh thoảng khóc lên một tràng hơi bất ngờ, khiến khán giả ngơ ngác.

Cái chi tiết Mai bỗng gào lên khóc nức nở, bảo "em 40 tuổi rồi em cũng cần yêu" ấy, mấy ngày qua gây tranh cãi. Nếu Mai chỉ òa khóc nức nở và đạo diễn khéo léo giải thích tại sao Mai khóc (mượn âm nhạc, mượn hình ảnh kỉ niệm…) sẽ thật hơn là Mai gào lên một câu triết lý đầy màu sắc "kịch" như vậy. Ở ngoài đời, có rất nhiều phụ nữ 40 tuổi bỗng cảm thấy nghẹn ngào, tủi thân, vỡ òa rồi bật khóc trong một khoảnh khắc nhưng chắc là chẳng có phụ nữ nào vừa khóc vừa nói câu sáo ngữ như vậy. Bà mẹ tìm mọi cách tách hai đứa ra khi dùng nhiều tiền để cho Minh du học, giải cứu ông bố Mai khỏi nợ nần, các tín đồ phim Hàn thấy quen quen chứ ạ?

Phim Hàn thường xuyên tạo nút thắt - mở như vậy. Nồi lẩu này bị dở đoạn cuối do cạn nước lèo và châm thêm nước lã vô khi cho Mai đau khổ rời Sài Gòn lên Đà Lạt. Tay trắng, không trình độ, không dựa vào đại gia, chưa bao giờ kinh doanh, nhưng trở thành chủ spa lớn, có tài xế riêng.

Thôi mấy ông làm phim ơi, đừng cãi nữa, tội nghiệp khán giả. Mấy ông làm chi tiết này bất hợp lý rồi. Ngoài đời không có chuyện phi lý như vậy đâu. Và mô típ Sâu gặp lại Mai ở Đà Lạt khi Sâu đã có gia đình. Mai "còn thấy đau là còn thương" rồi giả vờ mình cũng có bạn trai rồi. Và Mai nói câu "cảm ơn vì đã không đợi" khá nhạt và hơi thiếu tự nhiên.

Nồi lẩu suýt ngon của Trấn Thành- Ảnh 2.

Cảnh trong phim "Mai". Nguồn: nhà sản xuất phim

Trấn Thành bị "hội chứng" thích đưa khẩu hiệu vào phim một cách thiếu thực tế, thành ra như bỏ chút mắm tôm vô nồi lẩu Thái. Ăn sượng lưỡi òm. Ví dụ : Mai ra phơi đồ cùng con gái, kêu con gái đập cái mền, đập một lúc con gái hỏi sao phải đập mền hả mẹ, mẹ bảo "đập đi con vì cái mền dù sạch đến mấy cũng có bụi". Ý là người tốt mấy cũng có cái xấu, ai sạch mấy cũng có lấm bẩn. Ủa tự nhiên đưa vô trớt quớt vậy?

Vả lại, một cô gái massage, thất học thì nói những câu chữ nghĩa vậy, ngoài đời có không?

Trước đó, Bố già, Nhà bà Nữ, Đất Phương Nam, thành cũng đã mất điểm về việc đưa mấy câu triết lý đời vô, khá là kịch nhưng vẫn không thay đổi. Nhưng câu "cảm ơn vì đã không đợi em" tạm ổn, tạm chấp nhận được.

Phim Mai tạo cảm giác đang chuẩn bị hay rồi lại dở, rồi lại có dấu hiệu hay rồi lại dở, rồi hay quá rồi lại dở. Tạo cảm xúc hình sin như vậy suốt phim. Y như ăn nồi lẩu thập cẩm, ngon - dở theo nhịp tăng giảm nhiệt nước lèo.

Tôi thấy rằng, phim này thắng lớn là vì Bố già, Nhà bà Nữ coi được, hay, rất hay (tùy đánh giá). Vì vậy, Thành thuận lợi để làm phim mới. Tức Thành đang ở giai đoạn "làm cái gì người ta cũng xem", nên Mai mới bán được nhiều vé như vậy.

Tôi nghĩ rằng Thành cần làm 1 phim "thuần Việt" hơn, Thành thông minh nên chắc sẽ làm được. Thay vì lẩu thập cẩm, có thể nấu lẩu mắm thật nguyên vị, thơm ngon, hài lòng người ăn mà. Sau khi ăn xong nồi lẩu thập cẩm của Thành, tôi thấy Thành bắt đầu có dấu hiệu "ăn vào cái đuôi của mình".

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ngân hàng Republic First Bank phá sản?

Vì sao ngân hàng Republic First Bank phá sản?

Nước Mỹ vừa ghi nhận ngân hàng đầu tiên bị phá sản trong năm 2024. Lý do là Republic First Bank đã phải chịu nhiều sức ép vì chi phí cao và biên lợi nhuận giảm.

Lượng khách qua đường hàng không dịp cao điểm lễ sụt giảm

Lượng khách qua đường hàng không dịp cao điểm lễ sụt giảm

Lễ 30/4 - 1/5 năm nay, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khai thác trung bình mỗi ngày khoảng 720 chuyến bay, thấp hơn các dịp cao điểm trước đó

Người Sài Gòn đổ vào trung tâm thương mại trốn nóng lễ 30/4, phải xếp hàng mới có chỗ ăn uống

Người Sài Gòn đổ vào trung tâm thương mại trốn nóng lễ 30/4, phải xếp hàng mới có chỗ ăn uống

Trời nắng gay gắt, vì vậy, người dân, du khách tại TP.HCM đổ về các trung tâm thương mại để vui chơi, ăn uống, trốn nóng. Khách phải xếp hàng chờ đến lượt trước các nhà hàng, quán ăn.

Giọt nước mát giữa mùa nắng hạn

Giọt nước mát giữa mùa nắng hạn

Nằm trong chương trình vận chuyển nước sạch đến với người dân vùng nắng hạn, hôm nay (29/4), những chuyến xe mang tên " Cùng TTC – Mát lòng mùa nắng hạn" đã có mặt tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre để chuyển nước sạch đến bà con nơi đây.

Nguồn nước nghĩa tình, giúp bà con mát lòng mùa nắng hạn

Nguồn nước nghĩa tình, giúp bà con mát lòng mùa nắng hạn

“Cùng TTC – mát lòng mùa nắng hạn” là hoạt động nằm trong chương trình mang nước sạch đến với bà con vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong những ngày nắng hạn do Tập đoàn TTC phát động.

Ngân hàng nào dồn 1/3 vốn cho vay vào bất động sản?

Ngân hàng nào dồn 1/3 vốn cho vay vào bất động sản?

Tổng dư nợ cho vay bất động sản tại VPBank hiện nay khoảng 90.000 tỷ đồng, chiếm 34-35% tổng số dư nợ của nhà băng này, lãnh đạo VPBank cho biết tại Đại hội đồng cổ đông 2024 của ngân hàng vào hôm nay 29/4.