
Phố Tây mở hội giữa Sài Gòn đón EURO
Lê Giang
17/06/2024 3:28 PM (GMT+7)
Những ngày qua, các trận đấu đỉnh cao của EURO 2024 đã biến phố Tây (đường Bùi Viện, Quận 1) trở thành con phố của những người yêu bóng đá cuồng nhiệt, sôi động hơn bất cứ lúc nơi nào ở TP.HCM
EURO đến, Phố Tây mở hội giữa Sài Gòn
Phố đi bộ Bùi Viện là nơi quy tụ đông đảo người nước ngoài trú ngụ. Nơi đây được gọi là phố Tây vì hàng đêm có hàng ngàn người nước ngoài đến khu vực này vui chơi ăn uống. Những ngày này, không khí ở đây càng sôi động khi EURO 2024 đang diễn ra hấp dẫn tại Đức.
Xen lẫn vào tiếng nhạc xập xình quen thuộc từ các quán bar trên đường Bùi Viện là âm thanh của những trận cầu EURO 2024 phát ra từ hàng chục màn hình lớn nhỏ được lắp hai bên đường.

Phố Tây Bùi Viện trở thành điểm xem EURO 2024 của các vị khách nước ngoài tại TP.HCM.
Mỗi buổi tối ở đây đều trở thành ngày hội kể từ khi EURO 2024 bắt đầu. Trăm người nước ngoài đến phố Tây để thưởng thức bóng đá, cùng uống bia và nhảy múa trong âm nhạc rộn ràng.
Hầu như quán nào cũng có khách nước ngoài xem bóng đá, một số cao hứng còn nhún nhảy theo những điệu nhạc mà cổ động viên hò reo trên khán đài. Có quán còn xếp bàn ghế tràn ra đường để phục vụ khách đến uống chai bia và cổ vũ cho đội bóng mà mình yêu thích.
Các vị khách trẻ có, trung niên có, chăm chú theo dõi trái bóng lăn trên màn hình, hào hứng nhảy theo điệu nhạc của EURO 2024.

Vừa uống bia vừa xem EURO là thú vui khó tả của người nước ngoài tại Phố Tây Bùi Viện
Anna từ Ba Lan là một trong số nhiều bóng hồng có mặt tại khu phố Tây để xem bóng đá. Cô chia sẻ mình cùng hai người bạn được nhân viên khách sạn mà mình đang trú giới thiệu con phố nhộn nhịp này. Nữ cổ động viên này cho hay cô rất thích không khí nơi đây và rất lấy làm thú vị khi thấy nhiều màn hình lớn treo dọc đường cho khách xem bóng đá.
"Mọi người cùng ra đường xem bóng đá như thế này vui hơn là xem ở nhà một mình chứ. Ở Ba Lan chúng tôi cũng thường tụ tập bạn bè cùng uống bia rồi xem bóng đá như thế này", Anna chia sẻ.
Trong khi đó, anh Kuschert người Ai Cập nhìn nhận cách người Việt xem World Cup cùng nhau là một nét văn hóa khác biệt với quê anh.
"Chúng tôi thường xem ở nhà hoặc tại các quán bar. Chúng tôi thường rất ít khi ngồi quán café hay nhà hàng để xem tivi, và những nơi đó cũng rất tốn tiền. Ở Việt Nam, tôi rất thích cảm giác đi đâu cũng xem được EURO. Khả năng xã hội hóa rất khác biệt và tốt hơn rất nhiều so với các nước phương Tây", anh Kuschert chia sẻ.
EURO kết nối tình đồng hương
Đi cùng các đồng hương mặc áo đồng phục của đội tuyển Hà Lan đến xem và cổ vũ cho đội bóng của đất nước mình. Steven Bergwijn cho biết anh chỉ mới đến Sài Gòn 2 ngày, trong lúc đi dạo quanh khu mình ở, thấy không khí đông vui nên ghé vào. Anh chàng cho biết mình vẫn hào hứng cổ vũ cho đội nhà.
"Tôi rất thích không khí sôi động nơi đây, tôi có cảm giác ai cũng mê bóng đá cả. Thật tuyệt vời", Steven Bergwijn cười nói. Steven cũng cảm thấy bất ngờ vì có rất nhiều người Hà Lan quy tụ nơi đây. Nhờ đó anh cảm thấy có gì đó thân thuộc và không bỡ ngỡ khi vừa đến TP.HCM.

EURO đến, Phố Tây mở hội giữa Sài Gòn. Màu áo da cam nổi bật.
Trong khi đó, Calvin người Hà Lan giới thiệu nhóm bạn ngồi chung bàn với mình, có một vài người là dân Hà Lan đích thực, còn lại đến từ đủ mọi quốc gia. Nhưng tất cả đều cùng vẽ trên mặt lá cờ của tuyển Hà Lan và ủng hộ cuồng nhiệt cho hậu vệ Virgil van Dijk và các đồng đội trong đội tuyển màu "da cam".

Khách Tây "quậy" hết ga với không khí lễ hội của âm nhạc, bóng đá và bia tại phố Tây Bùi Viện
Nhưng không phải ai đến đây cũng để dõi theo hành trình của đội nhà, nhiều khách nước ngoài xem EURO nơi đây chỉ đơn giản là một cơ hội để sống lại cảm giác xôm tụ, gần gũi của quê nhà.
"Tôi không phải tín đồ bóng đá. Nếu muốn xem bóng đá thì tôi đã đến Đức rồi. Tôi đến Việt Nam du lịch một mình. Tôi biết hôm nay nơi đây thế nào cũng có nhiều người Hà Lan đến xem bóng đá, tôi chỉ muốn đến để gặp gỡ những đồng hương và uống bia trò chuyện cùng họ", anh Andries Noppert cho biết.
Hành trình EURO 2024 chỉ mới bắt đầu, vì thế các bữa tiệc bóng đá tại phố Tây Bùi Viện sẽ còn kéo dài, và ngày hội bóng đá giữa Sài thành sẽ còn rộn rã.
Một năm đồng hành cùng VF 6, người dùng “nghiện” xe điện, không muốn quay lại xe xăng
Sau khi đánh giá nhiều lựa chọn cả xăng và điện, anh Phúc Sơn (Nam Định cũ, nay là Ninh Bình) quyết định tậu VinFast VF 6 vì ưng thiết kế và cảm giác lái vượt xa xe xăng. Sau 1 năm, anh khẳng định đó là quyết định sáng suốt và bản thân anh đã… nghiện xe điện.
Trần Văn Hoàng Nam: Từ cậu học trò nghèo đến giám đốc cấp cao Tại Anh Quốc
Trong dòng chảy không ngừng của nền kinh tế toàn cầu, câu chuyện về những người Việt trẻ tuổi kiên cường, vượt qua mọi rào cản để khẳng định vị thế trên trường quốc tế luôn là nguồn cảm hứng bất tận.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ thẳng thừng kêu gọi tước quyền lực của Fed
Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cần được giải thoát khỏi nhiệm vụ giám sát các ngân hàng trong nước, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent viết trên tờ Wall Street Journal.
Vietjet tăng 10.000 chỗ trên tất cả các đường bay phục vụ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
Hân hoan chào đón kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Vietjet sẽ bổ sung thêm 10.000 chỗ trong kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày từ 30/8 đến 2/9.
Vietjet khởi công Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng Tàu bay tại Long Thành – Bước tiến mới của hàng không Việt Nam
(Đồng Nai, ngày 19/8/2025) – Hãng hàng không Vietjet chính thức khởi công Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng Tàu bay tại Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.