Những ngày giáp Tết Nhâm Dần, tại Phái bộ GGHB LHQ Nam Sudan, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn chăm lo sức khỏe cho các nhân viên của Liên hiệp quốc, các cán bộ, nhân viên BVDC2.3 đang tích cực chuẩn bị cho chuỗi các hoạt động chào đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Giống như nhiều nét văn hóa đặc sắc luôn được gìn giữ và duy trì trong ngày tết, cây nêu Việt Nam đã được dựng lên bởi chính những người lính mũ nồi xanh đang làm nhiệm vụ tại châu Phi - nơi cách xa quê hương hàng chục ngàn cây số. Ảnh chụp tại Bentiu, Nam Sudan

Cây nêu của BVDC2.3 được kết hợp giữa truyền thống với những vật liệu có sẵn tại địa phương

Cây nêu cao 10m, rực rỡ âm thanh, sắc màu và có thể được nhìn thấy từ rất xa

Những người lính mũ nồi xanh của Việt Nam đã chuẩn bị đón một cái Tết truyền thống ấm áp, đầy ý nghĩa trên đất châu Phi xa xôi
Những ngày này, khí hậu ở thành phố Bentiu, Nam Sudan như hiểu được nỗi nhớ hương vị, không khí Tết Việt Nam của những người con xa quê hương khi thi thoảng mang tới những cơn gió mát cùng nhiệt độ se lạnh vào buổi sáng và ban đêm, rất giống với khí hậu những ngày giáp tết tại Việt Nam.
Với cây nêu truyền thống cùng những âm thanh gần gũi thân thiết từ chiếc chuông gió và với niềm tự hào khi ngắm nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay, cùng tình đồng đội, tình anh em gắn bó, những người con Việt Nam đang làm nhiệm vụ xa quê hương của của lực lượng GGHB LHQ tại Phái bộ Nam Sudan như vơi bớt phần nào nỗi nhớ gia đình, quê hương. Và có lẽ đây sẽ là cái tết đặc biệt, đáng nhớ nhất trong lòng mỗi người lính mũ nồi xanh Việt Nam tại Nam Sudan.